Kết quả tìm kiếm cho "Nguyễn Thị Huệ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3529
Vừa trải qua mùa cao điểm du lịch lớn nhất năm, vé máy bay, tàu, xe vẫn tiếp tục "nóng hầm hập", hòa chung không khí đón đại lễ 80 năm Quốc khánh.
Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị-Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn trương phòng chống bão.
Mùa tuyển sinh năm 2025 chứng kiến loạt ngành học tại nhiều trường có mức điểm chuẩn cao kỷ lục, thí sinh đạt gần 10 điểm/môn vẫn có thể trượt.
Theo Bộ Công an, sau khi sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước, nếu không có nhu cầu thì người dân không bắt buộc phải đổi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo địa chỉ mới.
Tối 22/8, chương trình cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt "Thời cơ vàng" đã diễn ra tại ba điểm cầu: Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh (tại Bến Nhà Rồng).
Ngày 23/8/1945, sức mạnh cách mạng áp đảo trên cả nước, Cố đô Huế giành chính quyền về tay nhân dân.
Trưa 22/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5.
Từ sáng sớm đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Tại Sơn Tây, diễn ra cuộc biểu tình lớn của quần chúng nhân dân, đồng chí Nguyễn Quốc Hồng thay mặt Tỉnh bộ Việt Minh lên nói chuyện, kêu gọi đồng chí, đồng bào đấu tranh giải tán chính quyền bù nhìn, thành lập chính quyền cách mạng.
Sáng 19/8, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức lễ khánh thành mô hình "Ngôi nhà Ánh Dương" hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tại tỉnh An Giang.
Mùa Thu năm 1945. Sáng 19 tháng 8, phố phường Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các ngả đường Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường… từng dòng người ken đặc, tay cầm biểu ngữ, băng rôn, có người mang cả trống, chiêng, kèn để cổ vũ. Những cụ già chống gậy đi bên cạnh thanh niên, thiếu nữ áo dài trắng xen giữa các đội tự vệ mang băng đỏ trên tay. Tiếng trống, tiếng hô "Việt Nam độc lập muôn năm!" vang dội. Không khí rộn ràng như một ngày hội lớn, nhưng đó chính là một Cuộc tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền về tay nhân dân, giành lấy độc lập, tự do.
80 năm đã trôi qua, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này vẫn vẹn nguyên giá trị, là nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.